Vai trò của người chồng giả dối về đạo đức
Mẹ chồng Thắm nói với chồng cô rằng chỉ cần tìm cho bà một cô con dâu biết sinh con, còn những lời chê bai, bà sẽ gánh hết. Thắm bàng hoàng khi nghe chồng đáp lại rằng anh chán nản nhưng không muốn mang tiếng, và trông chờ vào mẹ. Hai tuần trước, Thắm nhận giấy báo bác sĩ chẩn đoán cô không thể có con, điều này khiến chồng cô tái nhợt. Trên đường về, không khí nặng nề khiến cô cảm thấy nghẹt thở, lòng cô tan nát và tuyệt vọng. Tối đó, chồng cô nằm quay lưng, tránh ánh mắt của cô, làm trái tim cô đau nhói. Ngày hôm sau, cô quyết định nói chuyện với anh, mong muốn sự thẳng thắn giữa hai người.
Thực ra, Thắm luôn tin rằng sau năm năm chung sống, chồng sẽ không bỏ rơi cô. Cô cảm thấy đau khổ vì không thể làm mẹ và cần chồng bên cạnh. Một hôm, Thắm hỏi chồng về quyết định của anh, và anh trấn an cô rằng tình cảm của họ vẫn không thay đổi và sẽ tìm cách khác. Thắm khóc và cảm ơn chồng vì sự thấu hiểu. Tuy nhiên, từ khi mẹ chồng biết chuyện, cuộc sống của cô không còn yên ổn nữa.
Trước đây, bà từng gửi thuốc bổ và xem ngày cho vợ chồng Thắm để đậu thai. Nhưng từ khi nghe tin về cô, bà liên tục đay nghiến, tìm cách khủng bố tinh thần Thắm qua những cuộc điện thoại, yêu cầu cô buông tha cho con trai bà. Mỗi lần bà đến nhà, bà lại mắng chửi cô là "đàn bà không biết đẻ" và trách bà không biết thân phận. Anh chồng, sợ mang tiếng bỏ vợ, đã dùng mẹ để ép Thắm chủ động ly hôn. Bà còn chửi cả mẹ Thắm, và trong những lúc đau khổ, Thắm chỉ biết im lặng, dù nước mắt vẫn rơi. Mẹ chồng không hề thương xót, thậm chí còn chế giễu nỗi đau của cô.
Nghe đến đây, Thắm sụp xuống sàn nhà khóc, trong khi mẹ chồng bình thản ra về. Cô thường tâm sự với chồng nhưng anh chỉ lảng tránh, cho rằng mẹ anh không đến mức tồi tệ. Thắm không dám phản kháng vì sợ đụng chạm đến mẹ chồng, mặc dù gia đình chồng thường khủng bố tinh thần cô. Cô không muốn ly hôn theo ý mẹ chồng và vẫn giữ niềm tin vào hôn nhân, vì chồng từng hứa sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, khi bắt gặp cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng, Thắm mới nhận ra mình chỉ là kẻ ngu ngốc chờ đợi phép màu.
Chồng cô chính là người đứng sau mọi chuyện, đã bày ra những trò khủng bố tinh thần và áp lực ly hôn với mẹ chồng để tránh tiếng xấu. Anh ta mượn danh mẹ để khiến cô chủ động ly hôn, sợ bị đánh giá khi khó khăn. Thắm choáng váng khi nghe anh ta nói về cô một cách lạnh lùng và khinh bỉ, cảm thấy mọi niềm tin đã bị đạp đổ. Cô không thể tưởng tượng được sự giả dối của anh, người đã lợi dụng mẹ để che đậy bộ mặt thật của mình. Cô quyết định bước vào phòng ngủ, nhìn thẳng vào chồng, lòng quặn thắt.
Cô hét lên: “Anh là đồ khốn, nếu muốn ly hôn, cứ nói với tôi, tôi sẵn sàng”. Cả chồng và mẹ chồng cô đều im lặng, không nói được lời nào. Cô vừa khóc vừa nói: “Tôi sẽ chiều theo ý anh, đơn ly hôn tôi sẽ đưa ngay”. Rồi cô quay sang mẹ chồng.


Source: https://afamily.vn/vai-tot-cua-nguoi-chong-dao-duc-gia-20130727114118375.chn